Mượn danh... nông dân!?

Thứ hai, 14/09/2015 08:45

(Cadn.com.vn) - Nông dân chân lấm tay bùn thì ai mượn danh làm chi cho nhọc hả Bề Tui.

- Chuyện “sát nách” với Hai Hòa Hiệp mà không hay biết chi à?

- Chuyện chi?

- Ờ đúng rồi, Hai Hòa Hiệp vẫn theo cái nghề nông chớ có chuyển đổi ngành nghề đâu mà biết chuyện. Đó là Cơ sở dạy nghề cho nông dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đóng tại đường Nguyễn Bá Phát (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị khai thác sai mục đích...

- Không dạy nghề vậy họ làm gì?

- Cơ sở dạy nghề này thuộc Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam (thuộc T.Ư Hội Nông dân Việt Nam) được thành lập từ năm 2010 với cơ sở bề thế 3 dãy nhà 4 tầng (vốn đầu tư nhiều tỷ đồng). Chức năng chính của cơ sở này là đào tạo nghề, chuyển giao khoa học-kỹ thuật cho lao động nông thôn; hỗ trợ nông dân trong SXKD và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... Thế nhưng, ngày 11-9-2015, khi Bề Tui đến cơ sở này thì ngay ngoài cổng lại gắn bảng hiệu “Công ty TNHH Hải Hoàng Khang- Xưởng may Liên Chiểu”. Vào bên trong, khung cảnh hết sức bề bộn, chỉ thấy công nhân may tất bật đóng gói các sản phẩm may mặc, chẳng liên quan gì đến việc dạy nghề cho nông dân cả...

- Đúng là chuyện “sát nách” mình mà Hai có biết chi đâu.

- Ngay cả ban điều hành cơ sở này còn không biết chớ riêng chi Hai Hòa Hiệp. Theo ông Lê Mạnh Phát, Phó Giám đốc cơ sở dạy nghề cho nông dân khu vực miền Trung-Tây Nguyên, việc xưởng may của Cty Hải Hoàng Khang hoạt động trong cơ sở là do Cty này đã ký hợp đồng với Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam. Còn nội dung ký kết thế nào, việc cho thuê mướn thế nào, Ban điều hành cơ sở không biết gì!?

Làm như vậy thì đúng là mượn danh nông dân quá thể rồi. Đề nghị chính quyền và ngành chức năng cần kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm này.

Cơ sở dạy nghề cho nông dân miền Trung-Tây Nguyên tại P. Hòa Hiệp Nam
hiện đang cho doanh nghiệp tư nhân thuê làm xưởng may.

Bề Tui